TÍN ĐIỀU CAO TRỌNG

Thưa quý vị và các bạn, Tín Điều VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI nơi Đức Mẹ là hồng phúc cho nhân loại, bởi vì, Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội đi liền với Mầu Nhiệm Cứu Độ của Thiên Chúa qua Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa, đồng thời là Thiên Chúa thật, và là Con của Đức Trinh Nữ Maria. Vì thế, Mẹ được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Tín Điều VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI thật cao trọng, bởi vì, nếu Thiên Chúa không ban cho Mẹ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, thì không thể có mầu nhiệm Cứu Độ. Bởi vì, một Đấng cứu độ , thì Đấng ấy phải hoàn toàn vô tội, kể cả tội tổ tông. Vì, một người muốn cứu độ nhân loại, thì người ấy phải hoàn toàn vô tội, mà người hoàn toàn vô tội thì chỉ có Thiên Chúa mà thôi. Vì thế, Đấng Cứu Độ ấy, phải chính là Thiên Chúa, chứ không phải là phàm nhân, không phải là người, mà là Đấng Thánh, vì thế, sứ thần Gapriel truyền tin cho Đức Maria rằng:” … Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” (c35).

Như chúng ta biết, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là ngày 08/12 hằng năm, nhưng, lại nằm ở Tuần II của Mùa Vọng, mà Mùa Vọng theo lịch Phụng Vụ là hết năm B, nhưng, chưa hết 2021, nhưng, là Mùa Vọng của 2022 rồi. Nhưng, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vẫn là 2021, vì , là 08/12/2021.

Vâng, không ai sinh ra làm người, mà được gọi là Con Thiên Chúa, chỉ có “ĐẤNG THÁNH”. Đấng Thánh ấy, mặc nhiên, không phải là phàm nhân. Vì thế, không phải là người phàm thế, nhưng, nếu Đấng Thánh không mặc lấy xác phàm, tức sự hữu hình, thì làm sao thực thi ơn cứu độ.

Bởi vì, ơn cứu độ phải bước qua cuộc Tử Nạn, một mầu nhiệm đau khổ mới trở nên một HY LỄ đền bồi cho nhân trần. Vì thế, Mầu Nhiệm làm Người của Đấng Cứu Thế, tức Chúa Giê-su (Giê-su: Cứu Thế), được gọi là Mầu Nhiệm Nhập Thể và Nhập Thế.

Nếu chỉ, Nhập Thể không thôi, thì Chúa Giê-su chỉ ngự trong cung lòng Đức Mẹ mà không ra đời, có nghĩa là Mầu Nhiệm Cứu Độ không được thực thi, vì vậy, Truyền Tin là mầu nhiệm Nhập Thể, nên chi, cần đến mầu nhiệm Nhập Thế để thi hành mầu nhiệm đau khổ, Tử Nạn và Phục Sinh.

Vì vậy, để thi hành mầu nhiệm Cứu Độ, Đấng Cứu Độ phải chọn cho Người một Cung lòng Thánh khiết vẹn tuyền, không tỳ ố hoàn toàn. Để mầu nhiệm Làm Người của Người triển nở đầy đủ, mặc nhiên nơi cung lòng để Người Nhập Thể phải xứng đáng thánh thiện, vẹn toàn, như vậy, chính cung lòng vẹn sạch Đức Trinh Nữ Maria tại làng Nazaret.

Chúng ta biết, phàm nhân là thụ tạo trên hết loài thụ tại, được gọi là loài người, bởi vì là loài được tạo dựng bởi hình ảnh của Thiên Chúa, ở trên mặt đất, vì vậy không có cánh như thiên thần. Là loài hữu hình, được tạo thành bởi Đấng siêu nhiên, vô hình. Được tạo dựng bởi đất, gọi là bụi tro, tức tan biến, mỏng manh, đất, nhưng tính chất của đất là bụi tro, dễ tan biến và bay theo gió, nhẹ như gió, đó là tro. Tro là vật hèn mọn không giá trị gì cả, thua nước, thua gió, thua lửa, thua không khí, thua đá, thua cát, (thủy tinh). Như vậy, phàm nhân được gọi là con người là ”con “của Thiên Chúa. Tức loài được Thiên Chúa tạo thành bởi vật thể yếu đuối nhất, đó là bụi đất. Như vậy, bụi đất nhưng được Thiên Chúa ban cho sinh khí, tức thần khí của Thiên Chúa là sự sống, nên con người dù bụi tro, nhưng có sự sống bởi Thiên Chúa. Vì vậy, con người được cứu chuộc sau khi phản nghịch với Thiên Chúa, vì nghe lời satan.

Vậy, còn người muốn được cứu độ, thì con người phải nghe Lời Thiên Chúa. Vì vậy, Đấng là Thiên Chúa trở nên phàm nhân là Đấng vâng Lời Thiên Chúa để ở cùng nhân loại, đó là Đức Giê-su – Ki-tô, nghĩa là Đấng Cứu Độ được Thiên Chúa xức dầu tấn phong, được gọi là Ki-tô.

Như vậy, Đức Maria được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, là được Thiên Chúa tha tội Nguyên Tổ cho Mẹ, tội mà sau nầy và chính cũng vì tội nầy, mà Con của Mẹ, Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng đã xuống thế làm Người nhờ cung lòng thánh khiết của Mẹ, vì vậy, Mẹ được đặc ân hoàn toàn không tỳ vết Nguyên Tổ Tội.

Như vậy, Đức Maria được đặc cách khỏi Tội Nguyên Tổ thật hợp lý, hợp lẽ. Một lẽ cao siêu, nhưng phù hợp để hiểu, không khó hiểu, không phù phiếm, không nhảm nhí, không mê tín.

Như được trình bày ở trên, phàm nhân được Thiên Chúa tạo thành do bụi đất, thua đá, lửa , nước, không khí, môi trường xung quanh. Như vậy, con người phàm hèn, xác đất có gì mà dám kiêu ngạo, đòi hỏi Đấng Tạo Thành.  Vật thụ tạo hèn yếu nhất là loài người, mà kiêu ngạo nhất là loài người.

Vì vậy, khác với bụi tro, đó là ĐÁ, Đá trong Kinh Thánh được tượng trưng cho Thiên Chúa, Thiên Chúa là Đá, vì vậy, trong Kinh Thánh ghi, khi Ông Môi-sen cầu khẩn cùng Thiên Chúa cho có nước để dân Israel uống, thì Người bảo hãy lấy gậy đập vào tảng đá, lập tức nước vọt ra, có nước cho dân uống . Israe có nghĩa là dân có Thiên Chúa ở cùng. Như vậy, nếu chúng ta nói: Thiên Chúa là “tảng đá”, thì nghe như bất xứng, bất kính, phạm thượng, nhưng, thật sự là như vậy, bởi vì, loài người là bụi tro, thì Thiên Chúa là Đá Tảng. Chúa Giê-su được mệnh danh là “Viên Đá góc tường”, hay “Đá Tảng góc tường”, trong Kinh Thánh Cựu Ứơc đã chép lại, chứ không phải đến Tân Ứơc. “Người là viên đá bị thợ xây loại bỏ, đã trở nên viên đá góc tường”.

Theo đó, chính Chúa Giê-su đã gọi thánh Phê-rô là Đá, nầy Phê-rô :” Anh là đá, Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy trên đá, và quyền lực hỏa ngục không thắng nổi…”.

Bên bờ giếng Gia-cóp, Chúa Giê-su đã nhắc lại với người phụ nữ xứ Samaria, rằng Người chính là mạch Nước Trường Sinh sẽ vọt ra, như từ tảng đá của Moise xưa, mà những ai TIN vào Người sẽ không hề khát. Mạch Nước Trường Sinh, mặc nhiên, sẽ phát ra từ tảng đá, không phát ra từ bụi tro được.

Như vậy, Chúa Giê-su là Đá Tảng, Người không thể nhiễm bụi trần, hay bất cứ thứ bụi nào, Người hòan toàn thánh khiết, sự thánh khiết của Đá Tảng là điều dễ hiểu, để Người Cứu Độ nhân loại, vì, không một chất bẩn nào có thể nhiểm vào đá. Nhân loại là bụi tro, mặc nhiên là tội lụy, tội lỗi, và tội phạm, vì là Bụi Tro, còn Chúa Giê-su là Đá thì làm sao bụi nhiễm vào, bụi bám thì phủi bụi đi, không thể nhiễm vào đá.

Từ đó suy ra, Đức Maria sẽ cưu mang một “Tảng Đá”, thì Cung Lòng của Mẹ cũng phải là Đá Tảng như Con của Mẹ, tội Nguyên Tổ cũng không xâm nhập được, bởi vì, “tội” là bụi tro, mà bụi tro không thể nhiễm vào đá. Và còn hơn thế nữa, Đá Tảng nguyên khối Giê-su chính là một “TẢNG ĐÁ” đặc biệt là : KIM CƯƠNG, tức một loại đá đặc biệt, đá cứng hơn kim loại, thì làm sao bụi tro nhiễm vào được.

Vậy, Đặc Ân Vô Nhiễm Nguyên Tội nơi Đức Trinh Nữ Maria như một tảng đá kim cương thì làm sao bụi trần nhiễm vào được. Đá kim cương được Mặt Trời công chính soi vào càng lấp lánh thánh thiện vẹn tuyền biết bao. Vậy Đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội nơi Đức Mẹ Maria không còn trừu tượng khó hiểu, mà là một điều dễ hiểu theo nghĩa tự nhiên.

Lạy Chúa Giê-su, từ Trời cao, Chúa muốn hạ mình xuống để ở cùng nhân loại, và Người đã chọn một cung lòng thánh khiết của Đức Mẹ để ngự vào, Người là Tảng Đá Kim Cương, vậy cung lòng của Đức Mẹ cũng là một viên Kim Cương lấp lánh, bởi đầy tràn ân sủng từ Thiên Chúa. Vì vậy, đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội nơi Đức Mẹ thật xứng hợp, phải đạo. Xin cho nhân loại ngày càng Tin vào Đấng Cứu Thế, để họ đón nhận một mạch Nước Trường Sinh, mà không phải khát bao giờ./. Amen

Lạy Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con .

Qua phần chia sẻ nầy, con xin cầu nguyện cho các linh hồn mới qua đời :

Lh Anna , người mẹ trẻ hy sinh vì con.

Lh Linh mục Giu-se Lương Văn Long.

02 cha con Linh Hồn Antôn tử nạn tại GX Thổ Hoàng, Dakmil, GP Buôn mê thuột.

Con kinh xin quý vị hợp lời cầu nguyện với con cho các linh hồn nầy được ánh sáng vinh quang của Thiên Chúa chiếu soi. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Kính mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 2021.

Phê-rô Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts